Nhã Thuyên, “đừng giấu cơn điên”

30/06/2020

Thời gian đọc: 3 phút mộng cũng đến lẫn vào với mị,
làm gì được cho nhau nữa, ở hay đi,
đằng nào chẳng cùng đường tuyệt lộ,
làm gì được nữa ở hay đi,
quả rụng mong chọn gì đất nảy, tiếng rụng mọc rồi rụi, ai hay, hay gì thế, thế kia kia, nọ nọ kìa kìa,
có gã lạc mấy trăm năm về lại,
đã một kiếp tiểu nhi khác hoang đường,
không bằng cáo ba năm tìm núi,
ai còn biết gì đâu phố đã lẫn phường,

Vũ Lập Nhật, thơ

30/06/2020

Thời gian đọc: 2 phút trong đêm
những tiếng động nhỏ đến mức
khiến tôi đau dạ dày
tựa như có một đôi tai
đang ăn ngấu nghiến âm thanh
từ bên trong
và đôi mắt
chỉ là cơ quan phóng chiếu ra bên ngoài
những gì nó nghe thấy
xung quanh ngập tràn những cái loa bức tường

Thơ Rainer Maria Rilke

31/07/2019

Thời gian đọc: 4 phút Những cây thông cao khản hơi hít thở/ trong tuyết mùa đông, và xốp mềm thêm vẻ/ hào nhoáng của cây ấp ủ mọi mầm ươm./ Những con đường trắng trở nên khẽ khàng hơn,/ những túp nhà thân thương thêm phần ý nhị.

Trạch Vĩnh Minh: Nhà thơ chứ không phải nhà thơ nữ

30/10/2018

Thời gian đọc: 6 phút Sự mặc khải về bóng tối tâm linh bằng ánh sáng của ngôn ngữ thể hiện thông qua hình thức tự bạch dường như là mô hình của nhiều bài thơ của Trạch Vĩnh Minh, nổi bật với các biểu tượng bóng tối, nước, trăng, người mẹ, cái chết – những nguyên lý tính âm theo quan niệm truyền thống Trung Hoa.

Thơ Nguyễn Thị Thúy Hạnh

30/10/2018

Thời gian đọc: < 1 phút Anh thuộc về đâu?
Buổi tóc rụng chiều
(Ngữ nghĩa rụng nhiều)
Anh thuộc về đâu?
Hello quán trọ
Bên em bonjour
Chạy title hư vô